"Dẫu sao chồng tôi là người như thế nào?"
Tôi là một người phụ nữ đã có chồng và một con. Chúng tôi kết hôn vì tình yêu, dù đã ở độ tuổi trưởng thành. Chồng tôi rất yêu thương tôi, và tôi cũng yêu anh ấy rất nhiều. Tuy nhiên, cách đây vài năm, tôi tình cờ phát hiện tin nhắn tình cảm anh gửi cho một cô gái lạ khi chúng tôi mới cưới được gần 2 năm. Tôi rất thất vọng và đau khổ, nhưng đã tha thứ cho anh. Dần dần, tôi lại thấy những tin nhắn không rõ ràng khác. Khi hỏi, anh giải thích rằng đó là công việc. Tôi cố gắng bỏ qua vì không muốn mất gia đình, nhưng sự thật cứ tái diễn khiến tôi không thể không nghi ngờ.
Gần đây, chồng tôi đi công tác về và tôi phát hiện anh vẫn vào trang web dành cho người đồng giới, cùng nhiều trang trai gọi, gái gọi khác. Hai vợ chồng vẫn quan hệ nhưng không còn mặn nồng như trước. Tôi cảm thấy hoang mang và bối rối về giới tính thật sự của anh. Dù anh vẫn quan tâm tôi, nhưng tôi không biết anh thuộc về thế giới nào. Tôi rất mệt mỏi và cảm thấy thà lấy một người đàn ông thực thụ còn hơn. Chị Tâm An trả lời: Chào bạn! Tôi hiểu tâm trạng lo lắng của bạn khi thấy sự thiếu chung thủy của chồng.
Bạn nên bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan trước khi đưa ra kết luận. Câu nói của bạn thể hiện quan điểm mạnh mẽ về việc chọn bạn đời, cho thấy bạn có những quan niệm tiêu cực về thế giới thứ 3. Sự hạnh phúc trong hôn nhân có thể bị đe dọa bởi nhiều yếu tố, và điều này luôn mang lại nỗi đau cho cả hai bên. Theo thư bạn viết, có vẻ như cuộc hôn nhân của bạn chưa kéo dài, nhưng đã trải qua nhiều biến cố. Việc chồng bạn nhắn tin cho người khác và truy cập trang web đồng giới khiến bạn sốc. Tuy nhiên, bạn đã phản ứng đủ mạnh mẽ trước những hành động đó chưa, hay chỉ im lặng chấp nhận? Có thể bạn đã chọn không trao đổi rõ ràng với anh ấy về những lo lắng của mình.
Tôi đang rất hoang mang về chồng mình, không rõ anh ấy là người đồng tính hay dị tính. Biểu hiện của anh ấy không mặn mà với chuyện chăn gối và việc truy cập trang web dành cho người đồng tính khiến tôi lo lắng. Điều này có thể do thói quen, sự tò mò, hoặc anh ấy đang tìm hiểu xu hướng tình dục của mình. Chỉ có anh ấy mới hiểu rõ bản thân. Tôi nghĩ nên trao đổi thẳng thắn với anh ấy về những lo lắng của mình mà không phán xét. Khi vợ chồng đủ tin tưởng, anh ấy sẽ cởi mở hơn thay vì lén lút trên mạng. Chị Tâm An sẽ tư vấn thêm về những vấn đề này.
Gửi băn khoăn của bạn về email tinhyeuhonnhana@family.vn. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân. Thư gửi về phải có dấu. Bạn có thể đọc những bài tư vấn trong chuyên mục Chuyện khó nói trên aFamily vào 11 giờ các ngày thứ 3 và Chủ Nhật.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/rot-cuoc-chong-toi-la-nguoi-the-nao-20140726060738498.chn